Sắc tím bằng lăng

Thứ bảy, 14/05/2016 09:28

(Cadn.com.vn) - Mỗi mảnh đất, bằng lăng lại có vẻ đẹp khác nhau, lúc kiêu sa, lúc hiền dịu, đằm thắm nhưng cũng có khi... "nổi loạn". Ai đã từng tới Đà Nẵng vào những ngày đầu mùa hạ khó có thể quên được sắc tím dịu dàng đến nao lòng.

Mỗi sáng thức dậy, khi những ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu qua cửa sổ, ta thấy thật bình yên khi ngắm nhìn những bông hoa bằng lăng đang vươn mình khoe sắc. Những cánh hoa mảnh mai kết thành từng chùm ẩn mình trong kẽ lá như những thiếu nữ e thẹn trước lời tỏ tình của chàng trai. Rồi đến một ngày, hoa mạnh mẽ, kiêu sa thoát khỏi sự bao bọc của lá vươn mình tỏa sáng giữa bầu trời.

Những chùm bằng lăng đang chớm nở.

Dọc trên những tuyến phố, con đường như Lê Đình Dương, Phạm Như Xương- Bà Nà-  Suối Mơ... sắc tím của bằng lăng đã bao trùm trải dài các con phố. Bầu trời Đà Nẵng càng trở nên nổi bật, khác lạ hơn. Mỗi một khoảnh khắc- nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều- đều mang đến cho bằng lăng một vẻ đẹp riêng mà không phải loài hoa nào cũng có được. Ánh nắng vàng chiếu lên cánh hoa như chất phản quang giúp bằng lăng càng trở lên lung linh, huyền ảo. Thật là tiếc nuối nếu như ai đó chưa một lần ngắm nhìn phút giây hòa quang nhất của bằng lăng. Bởi không giống như hoa phượng khi rời cành, từng cánh hoa vẫn thắm đỏ dịu dàng khao khát cháy như sợi nắng hạ nồng nàn trong lửa tình thầm lặng. Bằng lăng thì không. Chỉ sau một thời gian khoe sắc tím, cánh tím nhạt dần và chuyển sang sắc trắng tàn phai mỏng mảnh trước khi rơi rụng. Để đến khi những cánh hoa rụng xuống, ta lại tự trách mình sao không sớm để ý, thưởng thức những giây phút ngắn ngủi nhưng đẹp đến nao lòng mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Tác giả Thu An đã từng viết:

Tím lung linh một con đường

Bằng lăng trên phố thân thương gọi hè...

...Chỉ còn lại những mê say

Chỉ còn lại sắc hoa này mãi yêu.

Có lẽ không riêng Thu An cảm nhận và xao xuyến về loài hoa này, trong mỗi chúng ta chắc ai đó cũng từng một lần ngắm hoa bằng lăng, loài hoa vẫn vươn mình khoe sắc trong cái chói chang của những ngày đầu hạ. Nếu nắng vàng chói chang của mùa hè làm ta khó chịu thì màu tím lại giúp con người trở lên thư thái. Màu tím thủy chung, nhẹ nhàng, buồn man mát, vì vậy hoa bằng lăng mang màu tím có nét buồn nhẹ, man mác như chia xa. Tháng 5 hoa bằng lăng nở, đó cũng là tháng có nhiều cuộc chia ly đầy lưu luyến. Với những cô cậu học trò cuối cấp, hoa bằng lăng báo hiệu mùa chia xa: học sinh chia tay thầy cô, bạn bè, chia xa bàn, ghế, trường học gắn bó một thời áo trắng, để rồi lặng lại trong giây phút ngậm ngùi, những cảm xúc khác lạ, đánh thức những khao khát đang giấu mình chờ ngày bùng nổ.

Đà Nẵng đẹp và càng đẹp hơn trong nắng sớm, màu hoa tím e ấp làm dịu đi cái nắng chói chang của mùa hè. Sự hiện diện của bằng lăng trên những tuyến phố, những ngã tư đèn đỏ làm cho chúng ta quên đi sự xô bồ, tấp nập bon chen của cuộc sống. Mỗi mùa bằng lăng đi qua đều để lại trong lòng người dân Đà Nẵng một cảm xúc khó tả, làm xao xuyến bao trái tim và cứ thế tháng 5 lại về chầm chậm...

Vũ Quang